Trang Văn Châu
Trang Văn Châu:
THƠ:
- Ai cũng mang trong tim mình hình bóng quê hương
- Bài kệ thứ nhất
- Bài kệ thứ hai
- Bài kệ thứ ba
- Bài kệ thứ tư
- Bài kệ thứ năm
- Bài kệ thứ sáu
- Bài thơ tháng bảy
- Bài thơ cho tháng chạp
- Bài tình buồn cho Nhỏ
- Bến mơ tình đầu
- Biết bao giờ gặp lại bóng đời nhau
- Biệt khúc
- Bổng dưng...
- Chiều cuối năm
- Chủ nhật, uống rượu với bạn bè
- Chúc thư cho con gái
- Chùm thơ cho tháng Năm
- Chùm thơ nhỏ 1
- Chùm thơ nhỏ 2
- Chùm thơ nhỏ 3
- Chùm thơ nhỏ 4
- Còn thở là còn thơ
- Dẫu là...đợi giấc chiêm bao
- Đã đôi lần
- Đàlat- một thời yêu dấu cũ
- Đành đốt bài thơ cũ sưởi lòng ta
- Đoản khúc cho Pleiku
- Đoản khúc cho tháng chín
- Đời vốn không nương người thất thế
- Hãy tặng thơ, đừng tặng giấc mơ
- Họa khúc cho Người
- Khoảng trời nào
- Khúc buồn
- Khúc mộng du
- Khúc huyền ca
- Khúc ru Người
- Khúc thuật hoài
- Khúc thương ca
- Kon Tum, miền ký ức
- Lòng tựa heo may
- Mai em có về
- Mấy thuở em về
- Mình tôi
- Một hôm thức dậy
- Một khúc tình ca
- Một ngày không có anh
- Một ngày không có nhau
- Nâng cốc mừng ta thêm một tuổi
- Ngồi ngắm chiều phai
- Nguyên màu môi xưa
- Người về
- Những đoản khúc không đề cho Đà lạt (1)
- Những đoản khúc không đề cho Đà lạt (2)
- Nợ
- Nơi em về
- Phiên khúc mới cho tháng chín
- Ru tình khói sương
- Sài gòn
- Sáng cuối thu viết bài thơ cho Nhỏ
- Soi lòng ta thấy vết đau
- Ta nhớ người xa cách núi sông
- Tháng Sáu, buổi em về hạnh ngộ
- Thế là...
- Tình khúc mười năm
- Tôi còn bóng tôi
- Tôi nào có trách em đâu
- Tự khúc
- Uống rượu với cô chủ quán
- Uống rượu với Kha huynh
- Uyên nguyên màu nhớ
