Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bài kệ thứ nhất- Văn Châu


Bài kệ thứ nhất. Bài không tên thứ nhất


Bài kệ thứ nhất

Ru tình- Tình đã phôi pha
Ru em- Em lấy chồng xa mất rồi
Tôi về ru lại bóng tôi
Lêu bêu chữ phận, lơi bơi chữ tình.*

Thương đời sao quá điêu linh
Đêm ngồi cặm cụi một mình làm thơ
Đợi trăng về muộn sau hè
Gục đầu tôi khóc, buồn tê tái lòng.

Bây giờ còn nhớ gì không?
Đời tôi- Người đã một lần đi qua!

                 Văn Châu

------------------------------------------
* Câu thơ của HOÀNG LỘC

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian