Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng Sáu, buổi em về hạnh ngộ- Văn Châu

THÁNG SÁU- BUỔI EM VỀ HẠNH NGỘ

(Viết tặng Thầy Cô và Bạn bè Cựu Học sinh Liên trường PleiKu trước 75)
Nhân ngày họp mặt Về Nguồn lần thứ 3 - 6/2015
Tháng sáu- buổi em về hạnh ngộ
Nắng hạ vàng như bỗng vàng hơn
Năm nay có lẽ trời mưa muộn
Hàng thông che không dịu nổi cung đường.

Tháng sáu- buổi em về hạnh ngộ
Mùa dã quỳ chưa kịp đơm bông
Bằng lăng tím nở đầy con phố
Qua ngõ xưa, trời thấp mây gần.

Tháng sáu- buổi em về hạnh ngộ
Mới thưở nào mười tám, đôi mươi
Thời gian có bao giờ dừng lại
Nên nay, tóc nhuộm trắng mây trời.

Tháng sáu- buổi em về hạnh ngộ
Điểm danh, còn khuyết mấy chỗ ngồi
Thương kẻ phương xa không về được
Khóc thầm người... vội bỏ cuộc chơi.

Tháng sáu- buổi em về hạnh ngộ
Gặp nhau sao cứ thấy ngậm ngùi
Cuộc đời đã luống nhiều dâu bể
Còn lại gì- Xin hãy cứ vui!
...

Tháng sáu- buổi em về hạnh ngộ
Buồn vui rồi cũng khép vội vàng
Bao điều muốn nói, chưa kịp tỏ
Mai về- xin gửi chút hành trang...


                 Văn Châu
Tháng Sáu, buổi em về

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian