Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dẫu là...đợi giấc chiêm bao- Văn Châu

đợi giấc chiêm bao


DẪU LÀ...
    ĐỢI GIẤC CHIÊM BAO!


Em đi- mình anh ở lại
Hàng me rũ bóng sân trường
Câu thơ một thời...xa ngái
- một thời để nhớ; để thương!

Em đi- mùa đông vừa tới
Vầng trăng hào thạch thưở nào
Đôi khi nhủ lòng gắng đợi
- dẫu là...đợi giấc chiêm bao!

Em đi- đàn xưa lạnh phím
Thương đời lắm bão mưa sa
- Còn ai để mà tri kỷ?
Đêm ngồi: ta, đối diện ta!

Em đi- đành thôi, giã biệt
Xem như mây khói về trời.
Ta- làm con chim viễn xứ,
chợt buồn vỗ cánh...trùng khơi!

            Văn Châu

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. kỷ niệm về một thời đã xa,gợi nhớ buồn man mác ,hay lắm!

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian