Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khúc mộng du- Văn Châu

Khúc mộng du


KHÚC MỘNG DU

Đêm qua tôi gặp tôi rồi
Liêu xiêu chiếc bóng dưới trời sương mưa.
Đường khuya lẻ bước tôi về
Ngậm ngùi đứng lặng bên hè nhìn trăng.
Hồn tôi đẫm bóng nguyệt rằm
Nghiêng vai che vội vết lăn trầm buồn.
Loay hoay giữa cõi vô thường
Phù hư- đoản khúc miên trường, trắng tay.
...
Mới đau chỉ có đôi ngày
Mà thân xác đã rạc gầy, hư hao.
- thì xin được vẫy tay chào
Biết đâu... chẳng có dịp nào gặp nhau!
 
 Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian