Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ nhỏ 4- Văn Châu

Chùm thơ nhỏ 4
              ------------Văn Châu-------------


LÒNG TÔI

Lòng tôi
           mưa nắng thất thường
Loay hoay giữa
           cõi vô thường trầm luân.
Buồn như...
           gái lớn chưa chồng,
Vui như...
           góa phụ đêm nồng tái duyên...

Làm sao gột rửa ưu phiền?
Chỉ giùm tôi
               chốn an nhiên
                             - Nhé Người!



KHÔNG ĐỀ 3

Một trái trăng thu chín ửng trời
rớt vào đáy cốc rượu...Chơi vơi!
Đêm nay nhớ quá, nhiều tâm sự
Lòng mãi tương tư- nhớ một người...


GÁNH...

Gánh đời
            nhức mỏi đôi vai
Gánh thêm tình nữa
              tim rài rạc đau

Gánh sầu
             lấp kín hồn nhau
Trải lòng ra,
              gánh những câu thơ
                                            buồn...
Mai sau,
          lỡ kiếp nào còn
Nguyện làm hoa lá
                        cứ hồn nhiên
                                             vui


KHÔNG ĐỀ 4

Đất trời còn đọng chút hương xuân
Cội mai đọng lại lộc trên cành
Em đọng trong ta mùa thương nhớ
Bờ môi đọng mãi phấn son hồng


 Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian