Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bổng dưng... -Văn Châu

Bổng dưng


BỖNG DƯNG...

Bỗng dưng- Ta muốn làm con dế
Mỗi sớm lên đồi xưa gáy khan
Vểnh râu ngắm trời xanh; mây trắng
Để dỗ lòng thanh thản; bình an.

Bỗng dưng- Ta muốn làm con ngựa
Trút sầu, cởi bỏ hết yên cương
Tung vó một mình phi nước kiệu
Dạo chơi cho khắp cõi vô thường.

Bỗng dưng- Ta muốn làm con khỉ
Ra đường chổng đít; lắc mông chơi
Học đòi đôi chước Tôn Hành Giả
Vung cây thiết bảng gõ cuộc đời.

Bỗng dưng- Ta muốn làm cuồng sĩ
Ôm đàn ngồi hát khúc bi ca
Trót nợ cuộc đời, chưa trả nổi
Ôm lòng buồn trong mỗi sat-na

Bỗng dưng- Ta muốn làm tu sĩ
Mặc áo nâu sòng; lên ở non
Xa lánh cõi người đầy ô trọc
- Đời đá ta lăn lóc; mỏi mòn.

Bỗng dưng- Ta muốn làm thi sĩ
Viết hoài chưa trọn một câu thơ
Xin em gắng đợi lần sau nhé
-Đời ta chưa khất nợ bao giờ !!!

...
                 Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian