Bài kệ thứ 3- Văn Châu
Bài kệ thứ 3
Khép trang thơ lại là vừa
Về thôi kẻo muộn, gặp mưa ướt đời!
Trái tim đã nát nhàu rồi
Tấc lòng đã cũ- cạn lời nồng say...
Người giờ- như hạt sương bay
Tôi đưa tay hứng rơi đầy buồng tim.
Tình giờ- tăm cá, bóng chim
Dặn lòng đừng nhớ, mà quên sao đành!
Tôi giờ- sầu mộng trăm năm
Bao đêm thức trắng, lòng trăn trở buồn.
...
Đời mênh mông lắm, vô thường...
Trang thơ này- nguyện cúng dường nhân gian!
Văn Châu
Khép trang thơ lại là vừa
Về thôi kẻo muộn, gặp mưa ướt đời!
Trái tim đã nát nhàu rồi
Tấc lòng đã cũ- cạn lời nồng say...
Người giờ- như hạt sương bay
Tôi đưa tay hứng rơi đầy buồng tim.
Tình giờ- tăm cá, bóng chim
Dặn lòng đừng nhớ, mà quên sao đành!
Tôi giờ- sầu mộng trăm năm
Bao đêm thức trắng, lòng trăn trở buồn.
...
Đời mênh mông lắm, vô thường...
Trang thơ này- nguyện cúng dường nhân gian!
Văn Châu
