Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ nhỏ 3- Văn Châu

Chùm thơ nhỏ 3- Văn Châu



KHÚC CHIỀU

Chiều qua phố cũ
                      buồn cay mắt
Nhớ thuở xưa về
                        ta sánh đôi
Hàng me lá đổ
                    vương đầy tóc
Nghe những tàn phai
                   rụng xuống đời

….



THÁNG NĂM

Tháng năm
              phượng đỏ sân trường,
Tiếng ve
              trỗi khúc nhạc buồn
                                    trăm năm.
Nao lòng
                  hoa tím bằng lăng,
Cơn mưa bất chợt
                       làm phong kín hồn…
Tôi về
                ghé nụ môi hôn
trang lưu bút cũ
                 - Mộng còn…
                               uyên nguyên!



CHÙM THƠ HAI CÂU
                        ( những đoản khúc rời )

Em về điểm phấn tô son
Bỏ ta ngồi lại ru mòn tình xưa.
@
Xin đừng nhắc chuyện gió mưa
Đời ta đã ướt- em vừa lòng không?
@
Lặng nhìn chim sáo sang sông
Nhớ em ngày ấy theo chồng- bỏ ta.
@
Xưa cùng lên núi ngắm hoa
Nay ngồi cô độc, nhặt tà huy rơi.
@
Ta loay hoay đứng giữa trời
Trượt chân quỵ ngã đánh rơi cuộc tình.

---------------------------------------



KHÔNG ĐỀ 2

Có người lạ
nghe thơ anh
bật khóc. 


           -Còn em,
            em khóc hay cười?

                      Khóc! - Cười!
                      chỉ bấy nhiêu thôi.

                                       Đời buồn...
                                       Thơ lấy gì vui?
                                       -Cũng đành

Văn Châu

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. Anonymous26/5/14

    Chùm thơ nhỏ 3 của Văn Châu giàu cảm xúc , sâu lắng , hay quá ! rất thích !
    http://banbexunau.wordpress.com/2014/05/19/boi-mot-vang-trang/

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian