Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Phiên khúc mới cho tháng chín- Văn Châu

Phiên khúc mới cho tháng chín


PHIÊN KHÚC MỚI CHO THÁNG CHÍN
(Tặng cho N…rất xa)

Tháng chín về- Nhỏ có qua trường cũ
Nhặt giùm anh sợi nắng cuối thu vàng
Vương trên tóc, áo tiểu thư ngày nọ
Để bây giờ nguyên vẹn dáng đài trang.

Tháng chín về- ngồi bên vuông cửa lớp
Dõi mộng bên trời- Nhỏ thấy anh không?
Cánh bướm lạc, bay tìm trong tâm tưởng
Thưở yêu thương mà xây mộng không thành.

Tháng chín về- hẹp như vòng tay con gái
Muốn ôm trời, ôm đất, cả giấc mơ…
Nhưng không thể, đành giấu vào ký ức
Để khi buồn đem dệt mấy vần thơ.

Tháng chín về- mỗi chiều anh dạo bước
lang thang qua những góc phố, con đường
Hàng cây đứng mơ màng ghi dấu tích
của một vòng tay ấm, nụ môi hôn.

Tháng chín về- anh lên đồi gió lộng
Tiễn thu đi như xưa tiễn cuộc tình
Hoa chưa vàng, cỏ chưa hồng bên suối
Ôm lòng buồn theo nỗi nhớ chông chênh.

Tháng chín về- viết thêm phiên khúc mới
Nửa gửi Nhỏ xa, nửa giữ riêng mình!

                Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian