Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Những đoản khúc không đề cho Đà lạt (1)- Văn Châu

NHỮNG ĐOẢN KHÚC KHÔNG ĐỀ CHO ĐÀ LẠT

Những đoản khúc không đề cho Đà lạt (1)- Văn Châu

1.
Đà Lạt buổi anh về- lạnh quá!
Góc phố nào cũng kín mù sương.
Dạo khắp núi đồi- vương hoa cỏ
Mà tìm hoài chẳng thấy dấu hài em!



2.
Nhắc Đà Lạt bỗng nhớ ghê
Đợi ta nhé Nhỏ- hẹn về một hôm
Lòng ta còn mãi vấn vương
Mùi hương hoa cỏ ướp thơm tóc Người.
...
Đà Lạt- nhớ mãi không nguôi
- Hãy luôn cất giữ tình tôi một thời...

Những đoản khúc không đề cho Đà lạt- Văn Châu

3.
Đà Lạt mùa này mưa lạnh lắm không em?
Ai cầm ô che tóc Người khỏi ướt
Cho anh gửi chút nụ tình thắm thiết
Về một thời- xa quá đỗi...như mơ.



4.
Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Một chốn quê để đôi lúc tìm về
Riêng với tôi- là khung trời Đà Lạt
In dấu hoài trong nốt nhạc, vần thơ.

                  Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian