Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Câu hò đồng bằng gởi vầng trăng Huế- Sông Cửu

Câu hò đồng bằng gởi vầng trăng Huế- Sông Cửu


CÂU HÒ ĐỒNG BẰNG GỞI VẦNG TRĂNG HUẾ
                        ( Mến tặng Tôn nữ Đông Hương Paris
                             tác giả “Bài thơ Huế viết cho anh… ” )


Rưng rưng giọt lệ sương trời
rơi trên chiếc lá lả lơi xuân về
Huế đau … Sài gòn hôn mê
bể dâu nức nở tái tê duyên trần

Cuôn tròn khói quyện phù vân
vạt nắng đỏ bầm thẩm thấu trùng dương
Cửu Long ơi! Nhớ Sông Hương
Chia cách đoạn trường lệ đọng vành môi!

Triền non Bến Ngự ai ngồi
nhìn sao rơi giữa khung trời thực hư
“hợp tan trời định. Anh chừ?”
tiếng con chim thúy tạ từ đêm thu

Giòng sông in bóng trầm tư
cầu treo mấy nhịp tàng dư mấy hàng
còn chăng én liệng sân trường
nắng vươn hồ biếc soi gương bóng hình

Lung linh con đường Huyền Trân
vầng trăng cổ tích cháy vàng vai em
nghe câu ví dặm Cổ Thành
Mà thương điệu lý tình tang…Bến Cầu

Xuân nào trong giấc chiêm bao
lao đao cánh nhạn xôn xao bóng tà
chạnh lòng nhớ Mạ thương ba
giật mình tỉnh giấc xót xa… định thần

*
Trăng treo chênh chếch đêm đông
Hương giang sương lạnh Cửu Long mưa buồn
câu hò khua động đồng bằng
gửi vầng trăng Huế tình xuân cội nguồn!


Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian