Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thả trôi- Bùi Bỗng Nhiên

Thả trôi


THẢ TRÔI

Bình yên thay buổi sáng
Đàn chim trời bay ngang
Con chuồn chuồn đợi bạn
Đong đưa ngọn cỏ vàng.

Lá rơi giọt sương sớm
Đất uống hạt sương tan
Vươn vai dài ra tới
Cuối chân trời màu lam.

Anh ngồi nơi quán cóc
Ngó dòng người ngược xuôi
Thấy lòng như ngày hội
Man mác những niềm vui.

Gió thổi từ đồng cỏ
Dòng sông đỏ phù sa
Mùi hương quen hương lạ
Mùi đất nước quê ta.

Mỗi sáng anh lại ra
Ngồi đó nhìn thật xa
Thấy những điều mới lạ
Ngày thường không nhận ra.

Hạnh phúc cũng giản đơn
Khoẻ mạnh ít giận hờn
Thả theo dòng tạo hoá
Sinh diệt có gì hơn.

       bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian