Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hoàng hôn vàng- Sông Cửu

Hoàng hôn vàng- Sông Cửu


HOÀNG HÔN VÀNG
 
Chiều rơi trên đồi cỏ
nắng rực đỏ hiên trời
con tàu ai ngoài đó
có thấy chỗ… em ngồi ?

Mây xõa tóc vàng trôi
ngang lưng trời chầm chậm
biển còn ôm ấp nắng
sóng dùng dằng giỡn trăng
 
Ta nhớ về quê hương
thương dòng kênh nhiễm mặn
bầy cá kèo hụp lặn
rượt đuổi nhau trên đồng…
 
Nhớ quá...  mùa nước rông
vòng tàu qua cồn Lá
vớt còng lột, chiên chả
nhậu rượu đế Lương- Hòa…(*)

Ôi! Thái Bình bao la
quen mà vẫn còn lạ
chỉ dòng sông quê mẹ
xa mấy…  cũng thấy gần…

            *
Chiều ngồi, đồi hải đăng
ta nghe rền gió lộng…
biển thì thầm ước vọng
hoàng hôn vàng… mênh mông !

 (Chiều Hè trên đồi Hải Đăng SD Tây Thái Bình Dương)
             Sông Cửu
--------------------------------------
(*): Rượu đế Lương Hòa Giồng Trôm

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian