Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Có một ngày- Bùi Bỗng Nhiên

Có một ngày


CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày nắng không về nữa
Trời làm mưa luôn mấy bữa liền
Đời bỗng nhiên buồn không chịu được
Anh ước mình lại được như xưa...

Anh đã đứng nơi nầy để đợi
Trở lại thời ta mới yêu nhau
Nhưng làm sao mà được em yêu
Nên cứ gió thổi nhiều là nhớ...

Em ra đi buồn đau bỏ lại
Mãi trong anh day dứt đợi chờ
Anh vẫn nhủ đừng khờ như thế
Người đã đi đâu thể quay về...

Trời vẫn làm mưa nắng hanh hao
Con phố cũ cứ màu cỏ úa
Đôi lúc anh ngậm ngùi tự hỏi
Đường rất vui một thuở đâu rồi...

Rồi một ngày mọi thứ tàn phai
Em sẽ biết anh chờ em mãi
Trong nhân gian tình yêu có phải
Một lần yêu dại mãi đến già...

          bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian