Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhặt mùi hương cũ- Nguyễn Minh Phúc

Nhặt mùi hương cũ


NHẶT MÙI HƯƠNG CŨ

buồn riêng tôi một góc trời
lạc loài chăn chiếu chơi vơi bóng chiều
ngõ về năm tháng đìu hiu
một tôi với dốc cô liêu lấp đầy

thắp vàng nỗi nhớ hư hao
bàn tay đã khép môi chào đã phai
đêm nay đổ bóng tôi dài
chân loanh quanh bước lạc loài một tôi

còn riêng đây một góc trời
phố im quạnh vắng thả lời buồn câm
nhớ em ngực ngãi môi trầm
hương xưa quạnh quẽ trầm luân tiếng người

quanh mình nỗi nhớ chơi vơi
riêng tôi và một góc trời không em
người đi sót dấu môi mềm
có hay tôi mãi nhặt tìm hương xưa…


nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian