Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dấu yêu- Thảo Nguyên Hoang Mã

Dấu yêu


DẤU YÊU

Vẫn còn đây nguyên vẹn dấu yêu
Tất cả trong tim vẫn chưa là chuyện cũ
Khi chia tay em còn nhắn nhủ
Anh nhớ về!
Huế nhớ lắm biết không?

Cơn gió Lào nhồi thêm nắng, Huế nóng hơn
Thương tóc xoã run vai một mình trên phố
Ta yêu nhau mà đường xa cách trở
Chắc Huế buồn
Huế khắc khoải phải không?

Anh thương chiều Huế đổ cơn giông
Áo em mỏng nẻo về quạnh vắng
Lủi thủi mình ai nén trong thầm lặng
Nỗi nhớ dài...mưa Huế lâm thâm

Ve nỉ non muôn ngàn mũi kim châm
Như nhắc nhở lời yêu thương bỏ ngỏ
Xa nhau thế hoàng hôn thắp mắt đỏ
Đêm trằn mình nỗi nhớ dài thêm!

                 25/4/2018
                   Tnhm

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian