Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

10 đoản khúc- Chùm thơ Thiên Thu

10 ĐOẢN KHÚC
                                 Chùm thơ Thiên Thu
10 đoản khúc----------------------------------------------------

Nhớ

Ai thương nhớ mãi nhớ thương ai
Dài đêm một bóng suốt đêm dài
Mộng mơ thôi hết còn mơ mộng
Phai phôi tàn úa mộng phôi phai



Gần - Xa

Tình gần kết nối tình xa
Gần - xa bắc nhịp ta qua mấy cầu
Thời gian thấp thoáng bóng câu
Ngăn sông cách núi tình xa vẫn gần



Nếu

Nếu biết tình ta chẳng bền lâu
Anh ơi xin nguyện ước mai sau
Đừng than trách oán sầu bi lụy
Hẹn đến thiên thu dệt mộng đầu



Đợi

Ta đứng đợi bên bờ mê muội
Chốn trần gian xuôi ngược ngược xuôi
Đợi hoài chẳng thấy niềm vui
Chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi lắng sâu


Ngỡ

Ta cứ ngỡ tìm về bến giác
Cho hồn mê tỉnh giấc bi ai
Nào ngờ đời lắm chua cay
Cười ra nước mắt đêm dài hắt hiu



Tưởng

Tưởng đâu trên thế gian này
Vẫn còn thấy một ngày mai huy hoàng
Ai ngờ đời quá phủ phàng
Cho lòng vương vấn lá vàng chiều thu

10 đoản khúc


Hương xưa  

Một chút nắng vàng cho nhớ thương
Nghe như trong gió thoảng mùi hương
Người đi xa khuất chân trời thẳm
Còn lại mình ta nỗi vấn vương



Chiều trên biển vắng

Biển mênh mông vẫn có bờ có bến
Nỗi buồn em chẳng có bến bờ đâu
Tâm hồn em là cả một bể sầu
Mông mênh quá em tìm đâu lẽ sống


Ngậm ngùi

Tình còn đó sao xa tầm tay với
Tình còn đây mà tít tắp mù khơi
Tình tình như chiếc lá thu rơi
Lá rơi còn lại tình ta ngậm ngùi



Tình Ngâu
                       Họa “Tình Ngâu” của QĐ
Nhịp cầu Ô Thước đón mưa Ngâu
Hai bến sông Ngân thắm mộng đầu
Hẹn ước phút giây ngày tái ngộ
Ngưu Lang Chức Nữ đoái mong cầu


                      Thiên Thu


Đọc thêm:
            Tình Ngâu
                                        (xướng)
                  Mưa nhớ thu buồn những giọt ngâu
                  Đôi bờ lưu luyến phút ban đầu
                  Se duyên hai bến mong tương ngộ
                  Ô Thước sông Ngân kết nhịp cầu
                                      Quên Đi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian