Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tôi, gã Adam khờ khạo- Trương Đình Phượng

gã Adam khờ khạo


TÔI GÃ ADAM KHỜ KHẠO

Tôi lại đi về phía cuối dòng sông
Tìm con đò độc mộc
Chở những mùa trăng xuân thì
Nước vẫn lặng lờ trôi
Gió vẫn lặng thầm ru
Con còng nhỏ tủi phận vùi mình vào cát
Vo tròn những hạt lỡ làng…

Mười sáu
Em qua sông
Bỏ lại tiếng gọi đò thao thiết
Theo dấu chân tôi tìm mua tấm vé hồi khứ chốn địa đàng
Nàng Eva một mình đánh cắp "trái tinh khôn" (*)
Ruồng rẫy chàng Adam ngậm hờn gánh tội

Từ đó nơi cuối trời nàng Eva
Hồn nhiên ngã vào vòng tay kẻ dối lừa
Chàng Adam dại khờ ngày nối ngày
âm thầm vượt qua những sa mạc tâm hồn
ốc đảo tình yêu như ảo ảnh
trong những giấc chiêm bao màu tro tàn…

            Trương Đình Phượng

(*) Trái cấm trong vườn địa đàng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian