Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chấp chới- Đặng Xuân Xuyến



CHẤP CHỚI  

Có người líu ríu theo chồng
Buông lơi lời hát
Bỏ ngày xuân ngăn ngắt
Thúc nhịp trống dồn...
 
      
Se sắt buồn
       Ơi người “xe chỉ luồn kim”
       Ơi người nhớn nhác đi tìm
       Đầu ghềnh cuối bãi
       Lời xưa có còn mê mải...

               Tìm ai...
               Kìa ai...
               Lừng chừng câu hát
               Gió gằn ràn rạt
               Trời mưa...
               Chấp chới cánh diều.

            Làng Đá, 21 tháng 04.2017
              ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian