Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm không ngủ- Hương Ngọc

Đêm không ngủ


ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm mãi dài có ngủ được đâu!
Tay em ôm gối, gối ôm đầu
Chớm đông chưa rét đà nghe lạnh
Loáng bóng trăng qua, loáng bóng sầu

Năm tháng chất dồn lên đống tuổi
Se lòng thương nhớ cứ đằm sâu
Tóc xanh giờ đã lưa thưa bạc
Duyên phận trái ngang, mấy dãi dầu

Em chẳng còn em như thuở nào
Qua rồi thu nhớ tiếc trời xanh
Dã quỳ vàng cháy câu hò hẹn
Đốt cả trăm năm chút ấm lành

Đêm mãi là đêm của lẽ đời
Mình em thao thức trốn tìm thôi
Xanh xao nếp nghĩ, loanh quanh chạy
Chưa sáng gà ai đã gáy rồi...

         Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian