Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nỗi lòng góa phụ- Xuân Môn

Nỗi lòng góa phụ


NỖI LÒNG GÓA PHỤ!

Tình nồng ai bán mà mua
Mật trăng vừa ngọt mấy mùa chiêm bao
Anh “đi” vội với trăng sao
Bỏ em đứt gánh chênh chao bên đường

Bỏ con đầu cỏ treo sương
Mẹ già trầu úa cuối vườn gió lay
Anh đi quạnh vắng đêm gầy
Xanh xao thương nhớ buồn đầy lối xưa

Nghiêng rằm đổ ánh trăng thừa
Em quăng xuân sắc vất bừa vào... hoang
Tình xanh chịu kiếp đa đoan
Phù dung vừa nở vội tàn héo hon

À ơi... dỗ mẹ...ru con
Lời ru úp mặt hao mòn tháng năm
Tơ vương vò nát ruột tằm
Đớn đau thành sẹo tình nằm đáy tim

Hóa vàng đưa tiễn nhân duyên
Đành chôn kỷ niệm xuống miền thương đau
Kiếp này... ngàn... vạn... kiếp sau
Nỗi lòng góa phụ luôn màu trắng tang...


       Xuân Môn- Tháng 10/2015

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian