Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chút tình mong manh- Nhạc: Sông Cửu, lời: Phỏng thơ: Hàn Sĩ Nguyên, Ca sĩ: Đăng Tuấn

CHÚT TÌNH MONG MANH
Nhạc: Sông Cửu
Lời: Phỏng thơ Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ: Đăng Tuấn


(Vi vu gió hú vi vu
Vi vu gió hú vi vu...)

Gió lùa qua sông cửa
Ðong đưa kiếp bềnh bồng
Bước chân vào mê lộ
Tâm hồn trôi mông lung…

Những giọt đàn rơi rụng
Xa đưa tiếng thở dài
Còi tàu khuya nức nỡ
Mê mãi ai tìm ai...

Em thơ đang say ngủ
Âm vang sáng ngọc ngà
Ngoài kia bông hoa trổ
Thềm vắng hạt sương sa

             *
Giọt tương tư còn đọng
Khóe mắt nào long lanh
Mặt hồ Thu gợn sóng
Khơi chút tình mong manh !

Vi vu gió hú vi vu
Vi vu gió hú vi vu…...

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian