Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ba khúc lục bát buồn- Huy Uyên

Ba khúc lục bát buồn
                                        -Huy Uyên-

1- Lá.

Khi xưa lội suối băng đèo
em ngồi xòe mấy cọng rêu mốc xì
thưa rằng đây cõi từ-bi
suối khe liếc mắt thầm thì cùng em
khói sương lay động hang rèm
vách chênh chếch đứng...lá chen lối vào .


2- Chim

Áo ai rớt lại bên cầu
ta ngồi nối lại nỗi sầu quanh ta
nhìn sông, sông bỏ đi xa
hỏi dòng nước, nước đỏ sa mắt người
đứng trên cầu...dãi sự đời
cầu vồng bảy sắc tắm trời đảo điên .

3- Sông xa

Giá ta được đứng giữa đường
thả chiêm bao tận mấy phương trời buồn
cõi người mù mịt u-minh
cõi ta thiên-lũng lời nguyền hư-vô ...
                        Huy Uyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian