Anh và mùa thu- Hương Ngọc


mùa thu


ANH VÀ MÙA THU

Mình bên nhau trời đổ nắng vàng tươi
Mùa thu chín trái căng tròn vị ngọt
Con chim nhỏ trong lòng leo lẻo hót
Trời cao xanh mây trắng lã lơi chiều

Những muộn phiền và cả cô liêu
Em gói lại chỉ còn mình tươi trẻ
Phiêu du gió đâu bay về thật khẽ
Lẳng lơ tìm - hôn trộm tóc em!

Mùa thu về mùa thu lại đi
Em hờn dỗi hoa cúc tàn ngoài ngõ
Khắc khoải đợi càng dày thêm nỗi nhớ
Anh và thu – trái chín đậu trong lòng

Hương Ngọc

Anh và mùa thu- Hương Ngọc - Góc kỷ niệm Phố núi và bạn bè. Chút gì để nhớ!


« Prev:
Newer Post

» Next:
Older Post

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian