Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trong nỗi đời riêng - Nguyễn Minh Phúc

Trong nỗi đời riêng - Nguyễn Minh Phúc


TRONG NỖI ĐỜI RIÊNG

ngậm ngùi chiều đại mộng
rớt xuống đời nhân gian
khói sương bay lồng lộng
chìm khuất giữa mưa ngàn
 
trả cho ngày chút gió
hong khô đời bão giông
có chút tình tôi đó
trôi rã rời hư không
 
tôi ngồi nghe tuyệt vọng
xót xa chiều rã đông
mệt nhoài soi chiếc bóng
tan giữa trời mênh mông
 
một đời riêng tàn úa
tôi đi tìm bóng tôi
đập tay vào cánh cửa
đã đóng kín lâu rồi
 
mấy mươi năm vô vọng
đôi lần nhìn trăm năm
chợt thấy tràn huyễn mộng
hư ảo ngập chỗ nằm...
 
     nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian