Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lần cuối lần cuối cùng- Hoa Nguyên

Lần cuối lần cuối cùng- Hoa Nguyên


LẦN CUỐI LẦN CUỐI CÙNG.

Cho em chỉ một lần duy nhất
Rồi mai quên ta hết hẹn thề
Tiễn là lòng sầu theo chất nghất
Bao giờ mà hát lý thương nhau

Có một vòng đời như quỹ tích
Đi đâu về lại một bến không
Ở đâu cũng một vòng thuận nghịch
Từ tâm từng đợt sóng lăn tăn

Đi và đi nhưng đừng ái ngại
Con đường khổ nạn dài lê thê
Quê cũ có bao giờ trở lại
Quên là buông hết buổi sơn khê

Viết cho em cho bài dang dở
Con đường đi đến tới... độc hành
Chân xa ai xưa mà bỡ ngỡ
Đâu đó là gió mát trăng thanh

Cao kia chim có còn rộn rã
Đã có lần nôn nả ai chưa
Hoa Tiểu Muội một cành thuôn thả
Nhớ có lần ai biết dạ thưa

Tủi hận cũng chào nhau thành tiếng
Tiếng tận cùng đặc quánh sau lưng
Bước chậm chậm đợi giờ linh hiển
Về nghe chân vấp đến ngập ngừng

Cho em lần tin yêu sau cuối
Tiếng muôn đời lại ít gần nhau
Một lần trong vạn lần trăm tuổi
Là ngọt ngào đến muôn năm sau
Buổi đầu ai chẳng thấy nôn nao...

             hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian