Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Kỳ quan vạn lý- Sông Cửu

Kỳ quan vạn lý- Sông Cửu


KỲ QUAN VẠN LÝ
                   Tặng Quách Lý. tour 2021

Nì hào!  (*)
Em chào... và gọi ta là hảo hán
Mời viễn du thăm Vạn Lý Trường Thành
Một công trình,  theo em...sức người hơn thánh
Dáng đứng mênh mang truyền thuyết...kỳ quan...

Ta đi theo em
Nhìn tuyết phủ dọc cổng bậc thang
Phía trong nội Mông mây hoàn hôn vàng xám
Bên ngoài sa mạc đồi cát bạt ngàn
Mây trời lang thang bay theo cơn gió thoảng...

Xê xê nì !
Ta cám ơn em... khoe  kỳ vĩ con người
Làm ta nhớ muôn đời công ơn Trời đất
Nhớ vịnh Hạ Long rồng nằm (**) đất Việt
Nhớ bao kỳ công oanh lệt mở nước Lạc Hồng

Em biết không?
Ta là lữ khách ghé lại Trường Thành
Ngắm lớp sương giăng ngàn năm lệ mặn
Bỗng nhiên bồi hồi bâng khuâng tiềm ẩn
Vạn vạn oan hồn còn quanh quẩn ... vây quanh !

              Sông Cửu
----------------------------------------
(*): Lời chào tiếng phổ thông TQ
(**): Vịnh Hạ Long VN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian