Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Có người- Xichlo-LtBNN

Có người- Xichlo-LtBNN


CÓ NGƯỜI...

mùa đi ngày tháng đuổi theo nhau
bỏ lại vườn hoang héo hắt sầu
có người nhặt cánh hoa mùa cũ
tìm chút mặn nồng gửi mai sau...

lối cũ đường xưa xa lắc lơ
điệu ru lỗi nhịp khúc ơ hờ
có người gỡ mối tơ giăng muộn
thả cánh diều rơi xuống dật dờ...

qua bến xuân xưa nắng nhạt màu
xôn xao oanh yến đón đưa nhau
có người vội bước không nhìn lại
mảnh hồn chìm xuống đáy sông sâu...

lá vàng xao xác cuối rừng xưa
dào dạt mưa dâng suối đổi mùa
có người đuổi chụp bong bóng nước
bắt được thơ mình thuở ngu ngơ...

bụi trắng bụi vàng phơi giấy xưa
ngây ngô chữ thiếu với câu thừa
có người lần giở từng trang ướt
nghe hồn xanh mướt cỏ hoang sơ...

        Sydney, 03 03 2021
           Xichlo-LtBNN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian