Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chìa khóa tình yêu- Nguyễn Minh Phúc

Chìa khóa tình yêu- Nguyễn Minh Phúc


CHÌA KHÓA TÌNH YÊU

ước chi em là chìa khóa
mở tôi một cõi thiên đường
đường tình trăm phương ngàn ngã
chắc gì em biết tôi thương

ước em khóa tình tôi lại
xa nhau chín đợi mười chờ
trái tim tôi còn nặng nợ
nên hoài gõ nhịp đêm mơ

sẽ không chìa nào mở được
hồn tôi em khóa chặt rồi
mà cũng chẳng cần em ước
đầy hồn tôi bóng em thôi

nầy em một trời thương nhớ
tim tôi đôi lúc rối bời
mà thôi em đừng lo sợ
chiếc chìa tôi đã… đánh rơi…
 
      nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian