Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xuân đã về hay chưa?- Miền Ký Ức

Xuân đã về hay chưa?- Miền Ký Ức


XUÂN ĐÃ VỀ HAY CHƯA?

Mùa xuân đã về ngang vạt cỏ non
Sao ta vẫn trôi đi trong mùa gió thổi
Má phấn đã phai lâu rồi
Chiều bão nổi
 đâu còn bình yên như thuở ngây thơ

Xuân sẽ không về thôi ta chớ đợi chờ
Có ánh mắt xa xôi ru hồn vào tan loãng
Những giọt mưa vô tình rơi lãng đãng
Nén tiếng lòng không thể....vẫn đau

Bên ngoài ô cửa những giọt sương cứ thì thào
Như rủ nhau vào chiêm bao...chờ ngày xuân ghé
Nhưng con én bận bay về vùng trời lặng lẻ
Quên mất Phố đếm từng giờ chờ đợi phút xuân sang

Mùa xuân sắp về rồi mà ta cứ lang thang
Trôi nghiêng nghiêng trong triền miên ký ức
Nhìn cảnh khuya sương còn buông ...hư-thực
Da diết tiếng lòng hay rời rã mảng thời gian

Thôi ta ơi hãy rủ cánh chim ngoan
Về nội trú trên chính mình ta nhé
Mùa xuân vẫn xa vời chưa kịp ghé
Đợi chờ gì....tuổi mộng đã tàn phai

              Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian