Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tôi lại về - Hoa Nguyên

Tôi lại về - Hoa Nguyên


TÔI LẠI VỀ

Tôi lại về, đây mảnh đất ấy
Nơi có Mẹ, Cha, Em yên nghỉ
Cạnh dòng sông năm tháng lặng trôi
Con sông quê một đời chung thủy

Chiếc cầu mới cũng đã bắt qua
Mẹ, Cha, Em ..đêm xuân hóng mát
Và những hôm mười sáu trăng ngà
Em lại thích dạo đàn đứng hát

Tôi lại về, quê rằm trăng trong
Để nghe em hát cạnh dòng sông
Con sông quê nghẹn ngào nước đục
Lặng lẽ cùng năm tháng phù sa

Em vẫn sắc hương cùng thời gian
Chỉ có Mẹ Cha đã tuổi già
Cái thuở xa xưa vừa xa ngái
Anh em mình nào đã phôi pha

Nhớ em đi học thời khoai độn
Những buổi đạp xe về Hóc Môn
Vẫn nghêu ngao hát bài nhạc Pháp
Vẫn yêu đời! con gái thanh xuân

Học giỏi giữa cảnh nhà đã khó
Còn dành ngày đến trại thăm nuôi
Đường vào trại xa xôi hẻo lánh
Vẫn nụ cười trơn trợt chông gai..

Thôi, mai anh lại về tảo mộ
Cho khuôn hình Mẹ lại mĩm cười
Nét mặt Cha vui, quên khắc khổ
Lời chúc sang năm Em hoa tươi

Vuông mộ ấm áp trong khói nhang
Như làn sương đục sớm mai vàng
Năm nay hàng sứ già bông trắng
Trang điểm chỗ nằm em đó Trang !

Tôi lại về đây nghe nắng mai
Nghe hương đọng lại phút mãn khai
Rải rác đường đi, dăm mộ mới
Cầu những linh hồn quy thiên thai..

Chúc cho Cha, Mẹ chốn suối vàng
Tay nắm tay dìu dắt em Trang
Như thuở gia đình viên đoàn tụ
Phước lộc hạnh vầy muôn an khang..

            hoa nguyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian