Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Không đề- Miền Ký Ức

Không đề


KHÔNG ĐỀ

Có buổi chiều nào như chiều nay
Xuân vàng lá xạc xào bên hẻm vắng
Ngày không mưa ngày cũng chưa hừng nắng
Cứ một màu bàng bạc loáng trời nghiêng

Có buổi chiều ta nhuộm hồn thơ điên
Tín một vùng trời riêng kỷ niệm
Gió heo may thổi qua lòng ..hoài niệm
Về một miền yêu dấu đã đi qua

Có buổi chiều nao ta với riêng ta
Đếm tiếng lá chao rơi ngoài sân vắng
Hay đếm tiếng lòng đang từng ngày gậm nhấm
Ngỡ quên rồi, sao vẫn cứ chênh chao

Có buổi chiều nào ta sánh bước bên nhau
Con đường thân quen cũng trở thành lối hẹn
Bản tình ca buồn ngày đưa tiển
Cũng vô tình gậm nát một niềm tin

Có buổi chiều nay ta đếm bước một mình
Giữa dòng người lạ xa và hờ hững
Cứ bước đi nghe tiếng lòng rưng rức
Chiều tiễn ta về trong cõi nhớ mênh mang

             Miền Ký Ức 11.01.2020

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian