Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em về cầm giữ đời tôi- Nguyễn Minh Phúc

Em về cầm giữ đời tôi- Nguyễn Minh Phúc


EM VỀ CẦM GIỮ ĐỜI TÔI

Em về níu giữ mùa xuân
Lâng lâng cây cỏ nợ nần giêng hai
Nghe đêm rớt xuống sông dài
Nghe chăn chiếu gọi bướm ngài hóa thân

Em về hồn mộng thanh tân
Mưa thơ thẩn hạt nắng tần ngần rơi
Hồn thơm xanh lá cây đời
Chút tình khẽ gọi mây trời bâng khuâng

Nghe nồng nàn những môi hôn
Vườn xưa chợt trỗ đóa hồng tương tư
Mây trôi rất đỗi hiền từ
Vốc tay đầy gió chạm hư vô chiều

Nhuộm vàng hoa lá tình yêu
Em ngồi hái cả liêu xiêu nắng trời
Và về cầm giữ đời tôi
Nghe cây cỏ hát bên đồi thiết tha...


Nguyễn Minh Phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian