Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trời và biển- Phạm Ngọc Thái

Trời và biển- Phạm Ngọc Thái


TRỜI VÀ BIỂN

" Biển vẫn xanh như lòng em yêu anh "...
Em bảo thế ! Anh nghe trào sóng vỗ
Con tàu anh băng qua trăm bão tố
Vẳng nghe em gọi khắp trùng xa

Hỡi người em của lòng ta !

Đường vạn dặm đời anh, phong ba cùng sóng dữ
Biển tình em thăm thẳm tới vô cùng
Theo anh đi một dạ thủy chung
Trong đêm vắng, em là vầng ánh sáng

Ta bay giữa " tình yêu và khát vọng "
Hồn thơ anh tha thiết viết ru em
Ơi, người thiếu phụ quê hương !
Em nguyện theo. Anh sẽ mang em vào vĩnh cửu...

Em muốn làm người vợ hiền hiện hữu
Lòng biển xanh yêu dấu một mình anh
Thì cuối chân trời sẽ có bóng hình em
Mãi mãi bên chồng với non sông, nhân thế !

Cưng hãy nhìn lên: Hôm nay ngày đẹp quá !
Cánh chim bay trong nắng hạ hồng tươi
Anh đón em từ nơi ấy xa xôi
Về giữa trái tim thương. Hương gió mát…

Rồi ta sống gần nhau cho trọn kiếp
Em không còn phải khóc, phải ghen
Năm tháng dài anh sẽ chiều em
Chúng mình sẽ sinh con, đẻ cái

Trời Tây Hồ anh... đang gọi Biển Sài Gòn em đấy...

         Phạm Ngọc Thái- Hồ Tây19.6.2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian