Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tình đắng- Miền Ký Ức

Tình đắng- Miền Ký Ức


TÌNH ĐẮNG

Em gọi tên anh trong đêm vắng cô đơn
Cho nỗi nhớ đan dày thêm chút nữa
Bởi con đường ta đi,
                             anh cứ lần lựa
Nên ký ức buồn
                             xa lắm một giấc mơ

Biết cuộc tình mình không đẹp như thơ....
Không có sự bắt đầu hay kết thúc
Sao em vẫn như thiêu thân lao vào ngỏ cụt
Dẫu biết cuối hành trình....là gục chết lẻ loi

Đêm từng đêm ôm thân xác rã rời
Em dấu nỗi buồn sau ly cà phê đắng ngắt
Rồi nhận ra mình đang sống với những điều không thật
Bởi chuyện tình mình là ảo ảnh phải không anh?

Có đôi khi em muốn đập tan những kỷ niệm ngọt lành
Và tung lên trời cao cho hòa theo làn gió
Nhưng mà tên anh vẫn hiện về đâu đó
Lẩn khuất trong hồn ....
                     đau nhói những dòng thơ

Đã bao lần em khóc với cơn mơ
Hỗn độn, bộn bề những nỗi buồn chồm lên xâu xé
Em sẽ chết riêng mình em ....lặng lẽ
Vì cứ đợi chờ một kết thúc mong manh....

       Miền Ký Ức- 26.11.2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian