Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sỏi đá cũng cần nhau- Miền Ký Ức



SỎI ĐÁ CŨNG CẦN NHAU

Từ lâu rồi trong những cảm xúc không tên
Em nghĩ rằng ta đã yêu nhau từ tiền kiếp
Nên tim cứ vỡ tung từng nhip
Là sóng tình nghiêng ngã với đời nhau

Một góc riêng trong hồn em mãi cứ khát khao
Gọi tên anh trong chập chùng nổi nhớ
Nụ hôn nào xoáy vào từng hơi thở
Đêm cuộn em vào quay quắt nhớ và mong

Em chẳng thể ru mình rằng mọi thứ là hư không
Không thể ngăn mình ước ao nằm trong vòng tay anh đó
Cũng không thể say để quên con tim vụn vỡ
Vì cứ vô tình anh choáng ngợp hồn em

Anh là mây, em là gió êm đềm
Anh là sóng lăn vào em cát trắng
Ta yêu nhau từ những điều bình lặng
Như đơn giản rằng sỏi đá cũng cần nhau...

         Miền Ký Ức- 29/11/2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian