Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Năm mươi năm- Hoa Nguyên

Năm mươi năm- Hoa Nguyên


NĂM MƯƠI NĂM

SG cách năm mươi năm sau
Tìm đâu hun hút vạt áo dài
Bâng khuâng trước những nàng thư ngọc
Lặng lẽ ta về bên phố xưa

Ta về đi lại đường Quang Trung
Muốn chào thăm hỏi như người quen
Vào những đường ranh làng nhô nhấp
Mỗi hàng Bã Đậu ngã gai rêu

Chỉ là thấp thoáng hàng me khác
Những tàng che buồn bã tháng năm
Người đợi ở đâu mưa lác đác
Hàng cột đèn đường sáng lặng câm

Đi ngang Gò Vấp về quê ngoại
Mắc cửi xe đan mấy dặm đường
Hoa mắt ta rồi trăm ngã rẽ
Trăm chiều thúc giục chỉ một phương

Tháng mười khó lạy trời đừng mưa
Nên mưa đã xóa trắng mưa vừa
Hạt nặng cho đầy trong mắt lạnh
Ta về đường ngỡ đã như chưa
Năm mươi năm- Hoa Nguyên

Thà chưa trở lại không trở lại
Cho mưa đừng vội, ước trời trong
Và nắng hanh vàng quanh áo lụa
Viền màu năm mới chút mây xanh

Hôm qua trở lại như thu chết
Những chiều quê cũ bổng già nua
Những nụ cười xưa rơi rụng hết
Hay rằng năm tháng đã nhanh chưa !

Thăm người đi học chung xe đạp
Những chiều hàm tiếu ngó đăm chiêu
Tìm xưa bóng đồng tiền răng khểnh
Nàng đã thâm trầm hơn dáng duyên

Ngõ cũ thênh thang điều nông nổi
Lòng ta nuối tiếc cũng lạ kỳ
Vật đổi sao dời người thay đổi
Những ngày trở lại hóa suy di

Có thể đây lần thăm sau cuối
Có thể đâu còn những bận sau
Thời gian chồng chất thêm thêm tuổi
Tầng cao bóng cả những hàng Sao
Tạm biệt cây ta luống nghẹn ngào..

              hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian