Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bóng thơ- Sông Cửu

Bóng thơ- Sông Cửu


BÓNG THƠ
Cảm hứng qua thi tác “Làm Thơ”
       Của anh Hoài Nguyễn

Thuở đi học mần thơ cho nhỏ đọc
Bị thầy rầy... môn toán bị điểm âm
Cha cũng mắng thằng học hành quá ngóc
Hai đứa cười… tặng nhỏ bài thơ câm

Năm trung học ta làm thơ chim sáo
Em mặc áo dài … gió vẫy tay nhìn
Ta lại làm thơ ông tơ bà nguyệt
Cánh én mùa xuân giấu kín khó tìm…

Thơ rớt tú tài em buồn không đọc
Quê nghèo lửa binh người khóc tình người
Xa em …ta tới quân trường từ ấy
Vận nước vần xoay thơ cũng chơi vơi…

Nắng táp mưa rơi nhạc đời chùn phím
Nghêu ngao người lính hát bài tình thơ
Tiếng sóng xô bờ hòa bình bất chợt
Dáng ai tha thướt qua phà ngẫn ngơ...

Chào em! Tôi là lính làm thơ ảo
Gạo sấy hành quân gìn giữ áo cơm
Thơ tôi quạt thần thằng Bờm tinh xảo
Em nhận ra không… hay còn dỗi hờn?

Nước mắt em theo vần thơ hoài niệm
Xao xuyến đêm hè đốt lửa ven rừng
Đội nắng dầm sương biên cương năm tháng
Bóng dáng tình đầu nung nấu… bâng khuâng!

Thơ tôi nụ xuân lần lựa nẻo xưa
Trên đường sớm trưa mưa gió chất chồng
Nắng ấm ruộng đồng vườn thơ đôi lứa
Cám ơn em cho… tình thơ núi sông!

Chuyến phà cuối đông buồn vui rạo rực
Tình em hiện thực… hay tình hư không
Áo dài cắt ngang vành tang thiên cổ
Em vẫn chờ anh … tình thơ mênh mông!

                    Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian