Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thu chưa tàn mà đông đã chơi vơi- Miền Ký Ức

THU CHƯA TÀN MÀ ĐÔNG ĐÃ CHƠI VƠI

Đông vẫn chưa về mà hồn chừng như lạnh quá người ơi
Chút gió heo may se se lòng vụn vỡ
Con nước lớn con nước ròng mà người chưa hề gợn nhớ
Chút ký ức dư thừa mà ta đã từng trao

Người đâu một lần về thăm mảnh trăng từ độ hanh hao
Chòng chành
ngã nghiêng theo mùa thu nhoà ướt
Ai trút trận mưa ngâu mà đời loang trong vũng nước
Hay vũng đời
ta ngụp lặn vẫn chưa phai

Ai,
ai phụ phàng mà tình nồng lại vô cớ chia hai
Chia mùa thu
với những đoá cúc vàng ngăn ngắt
Chia đôi tình ta
cho mi tràn hoen mắt
Ai lau dùm dòng lệ nóng tim ta

Anh về đâu
khi mùa thương còn chưa kịp dệt ngàn hoa
Mà mảnh trăng vắt ngang trời cũng vội vàng trốn biệt
Anh trốn vào mùa thu cho ta cứ lục tìm mãi miết
Đau đến rạc lòng mà người vẫn dửng dưng

Khi mọi thứ đang dần trôi về phía vô chừng
Ta trút cạn cơn si cuồng vào dòng sông cuộn sóng
Người quay lưng
Ừ thôi tình tan trong vô vọng
Người đừng về hương cũ đã phôi pha

         Miền Ký Ức- 13/10/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian