Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khi mùa đông đến- Mưa phố núi

Khi mùa đông đến- Mưa phố núi


KHI MÙA ĐÔNG ĐẾN

Lũ chim bay về đâu ?
Mang vào cánh mỏng những cụm sầu
bết theo lông mượt hương thu cũ
giấu giùm tôi nhé ! Nổi nhớ thật sâu .

Trống trãi nơi này từng đông vắng
hương tình yêu ngủ muộn vướng vào đâu ?
mây lãng đãng ngang trời sầu lữ thứ
gió từng cơn chập chững xoáy lòng nhau.

Anh ở nơi nào ? hồn lũ chim ủ rũ
về tìm em - chới với - thả hạt sầu
ta còn nhau tình đầu ? Tình cuối ?
Điểm đến cuộc đời. Mùa đông đang rơi !

Xa xôi anh nào biết
nơi này mùa đông em bủa vây.
Ngây ngô em tìm kiếm
giọt mật thừa, tàn hương cũ - Thu say !

            Mưa phố núi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian