Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xin buộc lại thương yêu- Miền Ký Ức

Xin buộc lại thương yêu- Miền Ký Ức


XIN BUỘC LẠI YÊU THƯƠNG

Nắng tháng mười xơ xác quá phải không anh
Hay tại mùa thu dùng dằng giữa hai chiều quên nhớ
Đoá cúc vàng ngủ quên trên cuộc tình tan vỡ
Tao tác cánh chim chiều bay ngược lối không nhau

Con đường xưa giờ như cũng bạc màu
Vài chiếc lá vương chân người ... tan tác
Em chờ anh cuối con đường xa lắc
Rưng rưng buồn thương ký ức phôi phai

Người đi rồi
nên mùa thu dường như cũng chia hai
Phía anh là nắng với mùa hoa rực rỡ
Phía của em là những bức tường rêu loang lổ
Chạm khắc mảnh tình sầu trên phiến đá chơ vơ

Tháng mười của em là những ngày viết vội dòng thơ
Bâng khuâng ghép những mảnh thời gian nhạt nhoà vỡ vụn
Rồi gửi gió ngàn bay đến nơi anh thầm lặng
Thương nửa cuộc tình đang hoá đá rong rêu

Anh có bao giờ trở lại chốn thương yêu
Xin ngắt mảnh tơ lòng buộc dùm em sợi nhớ
Giữa bóng chiều chênh vênh tháng mười và em cứ lần lữa
Buông bỏ hay đợi chờ day dứt trái tim đau....

               Miền Ký Ức- 7/10/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian