Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Quỹ gào ma khóc- Sông Cửu

Quỹ gào ma khóc- Sông Cửu


QUỶ GÀO MA KHÓC
(thơ vui Halloween)

Nhân ngày mở cửa đón trăng (*)
Quỷ ma dung dẻ dung dăng đầy đường

Ngã ba ma hiện ăn sương
Chân dài váy ngắn má hường làm duyên

Quỷ đực chuyển giới nàng tiên
Ma cái đội mũ chim quyên xuống đồng

Sa - tăng lần chuỗi nhà dòng
Tự phong bồ tát đầy lòng yêu thương (!)

Hoàng hôn gào thét nhiễu nhương
Bình minh kêu khóc chán chường xôn xao…

Quỷ to nghiệp ác càng cao
Quỉ nhỏ tội bé... trước sau phải đền

Chức quyền tùy bậc dưới trên
Dân kêu đã thấu tận miền gần xa

Thôi đừng gào khóc quỷ ma
Bụng làm dạ chiu... kêu ca nỗi gì!?

Đời khuyên ngươi "tử tế" đi
Biết ăn năn ... Biết từ bi thương người...

Họa hoằng ...Trời ngó lại Ngươi!

                 Sông Cửu
--------------------------------------
(*): Halloween 2022

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian