Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hồn thơ- Miền Ký Ức

Hồn thơ- Miền Ký Ức


HỒN THƠ

Thơ sẽ chết khi hồn yêu hoá đá
Chiều thu phai hoá cánh bướm giữa đời
Ai xếp lại dùm ta dăm chiếc lá
Về chốn này đặt lên mộ thơ côi

Đêm nguyệt lạnh màu lê thê tang tóc
Tiễn đưa thơ vài ba chú dế buồn
Thơ hấp hối giữa một trời cô độc
Khi người tình lạc bước giữa hoàng hôn

Ai xé vội mảnh tang loang buồn bã
Đắp lên thơ thương một khúc tơ sầu
Dăm đoá cúc gục đầu bên thềm đá
Khóc thương đời hay khóc mảnh tim đau

Anh có khóc
khi về nghe em chết
Có hái dùm vì sao lạc không tên
Trăm năm nữa trong cõi đời nhọc mệt
Còn ai đau
thương ngày tháng chênh vênh

Xin chút nắng liệm hồn thơ hấp hối
Lời tạ từ chưa thoát khỏi bờ môi
Xin khoảnh đất chôn mùa thơ lầm lỗi
Chờ người tình lần cuối tiễn đưa ta

         Miền Ký Ức- 2/10/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian