Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiếc lá vàng thu- Sông Cửu

Chiếc lá vàng thu- Sông Cửu


CHIẾC LÁ VÀNG THU
Tặng chị TH, và cháu Tân

Khi trái bàng ửng sang  vàng thẫm
Chiếc lá Thu rơi bầm vập  lang thang
Người đàn bà có dung nhang chim Lạc
Dắt con lên đồi cát nghe biển hát thì thầm…

Lời gió từ xa xăm giao tình  đơn độc
Tiếng sóng xô bờ vỗ nhịp nôn nao
Tia nắng xôn xao vuốt ve lên tóc
Tình đất tình người khóc một nỗi đau!

Con suối róc rách chạy dọc triền cao
Đàn chim líu lo gọi rừng thức giấc
Thằng bé theo bạn gom cát xây nhà
Người đàn bà âu yếm nhìn theo con
Miệng mĩm cười…mắt rưng rưng  muốn khóc
Sương đọng long lanh trên vòm lá bạc
Cũng rơi rơi từng hạt xuống vệt đá mòn...

Mặt trời xuống núi chói chang triền non
Người mẹ ôm chặt con vào lòng
Lặng nghe tiếng gió đùa lá  xa cành
Trôi quanh theo dòng nước biếc
Nỗi ly biệt nhớ nhung ... trận triều cường sống chết
Khiến lòng  người quả phụ da diết miên man…

Làn sóng nào gối đầu thế kỷ gối chăn
Chiếc lá nào cắt ngang tình yêu nóng cháy
Con tàu nào vào Thu ra khơi anh lái
Tàu ai từ phía chân trời  đang nhả khói bay
Và tàu ai là chứng nhân là hoa tiêu
Cho Em bám víu yêu thương… mà sống từng ngày!

Anh ơi!
Em không muốn thành hòn đá vọng phu
Nơi xứ sương mù sông gào núi hú...
Thà em làm  chiếc lá thu giữa dòng
Bềnh bồng xao động ôm sóng tìm anh...
Trong đất  trời dâu biển...mênh mông!

     (Nhật thi,  “Ngày giỗ hội biển Đông” )
             Sông Cửu- 2022

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian