Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển đảo quê hương- Sông Cửu

Biển đảo quê hương- Sông Cửu


BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Gió gôm mây chất đầy khe hở
bờ đại dương tang chế thơ về
cánh bướm xòe ôm hôn vòm đá
khỏa nắng chiều… tàu cặp bến mê…

Biển quê hương sương mờ bờ cát
con cá buồn… trôi vạt tận cùng
lưới rêu phong đong đưa nắng nhạt
thương con tàu nuốt hận nhớ nhung!

Triều cường dâng dòng sông tỉnh giấc
hồn thương đau, thúc hối gọi nhau
Bạch Đằng giang xôn xao sóng bạc
ngọn gió thét gào… bủa lưới trời cao…

Bầy tàu lạ ồn ào lấn biển
mắc cạn nằm triền cọc…chao nghiêng
Nhìn hồn thiêng Hoàng Sa ẩn hiện
Đòi giặc Bắc phương – ân oán…phải đền!

                Sông Cửu
       (Tưởng niệm năm thứ 40
        trận chiến mất Hoàng Sa)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian