Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhắn người phía bên kia mùa thu- Miền Ký Ức

Nhắn người phía bên kia mùa thu- Miền Ký Ức


NHẮN NGƯỜI PHÍA BÊN KIA MÙA THU

Có cô gái ngồi chải tóc với mùa thu
Tháng chín trời giăng mây võ vàng nơi gác vắng
Từng chiếc lá buông mình trong vô vọng
Chao chát đợi người về từ phía xa xăm

Anh à, mùa thu cũng đang khóc âm thầm
Nên giọt ngâu cũng nỉ non rả rích
Em buộc sợi nhớ thương vào sâu trong lồng ngực
Sao anh không về cho khúc hát được ngân lên

Anh đã quên lời thệ hứa từ ngày bước về phía mông mênh
Để lối em đi cây bàng già rũ tàn ngơ ngác
Tháng chín heo may từng cơn về tao tác
Sao không hẹn hò cho lệ khỏi sầu hoen

Sao không dỗ dành nhau cho ngọn cỏ bớt tủi hờn
Cho nhớ nhung không trỗi về những đêm dài tê buốt
Anh dấu gì trong trái tim mà em cứ ngỡ mình trôi tuột
Trên vai người em cố níu mùa trôi

Chẳng biết từ bao giờ em thấy mình đơn côi
Hay tại mùa thu mà người chưa kịp về hôn lên làn tóc rối
Hay khoảng trời của em người cố tình ngược lối
Bỏ mặc em một mình trong sắc tím một màu hoa...

                 Miền Ký Ức- 12/09/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian