Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khóc mưa- Miền Ký Ức

Khóc mưa- Miền Ký Ức


KHÓC MƯA

Chắc sẽ chẳng thể nào trở lại những ngày xưa
Khi mùa thu đã rời đi một nửa
Chắc sẽ chỉ còn mình em đi ngược về miền nhớ
Vớt mảnh linh hồn đang chìm giữa hoang mang

Biết tìm đâu ra một lối tới thiên đàng
Vào ngày trở gió anh vội vàng ngoảnh mặt
Cơn giông trút xuống đời những hạt mưa vỡ nát
Hay tiếng lòng đang khóc thét giữa màn đêm

Anh đã buông tay buông những kỷ niệm êm đềm
Em ngơ ngác lục tìm trong màn mưa .... hoang tái
Lối thu xưa chỉ còn em về lại
Nhặt chiếc lá vàng đang mục rửa với thời gian

Anh có trở về không đừng để quá muộn màng
Đừng để ngược chiều thương cho cuộc tình chết vội
Em sẽ trốn vào thu ôm lòng đêm chờ đợi
Dẫu cơn mưa trãi dài như nước mắt khóc người đi

                   Miền Ký Ức- 8/9/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian