Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dặm đời em có tin ta?- Lê Thanh Hùng

Dặm đời em có tin ta?- Lê Thanh Hùng


DẶM ĐỜI EM CÓ TIN TA?

Bẻ câu thơ đốt lên chút lửa
Ủ hanh hao, tay trắng võ vàng
Nghe hun hút tình xa chan chứa
Theo heo may, buốt lạnh mùa sang

Em có tin ta? Dấu ngày phai nhạt
Bến sông xanh, thắc thỏm đầy vơi
Còn đâu đó, ầu ơ ... tiếng hát
Treo sợi buồn tóc bạc, quanh đời

Sợi nhớ như còn vương ngó ý
Dùng dằng trong cơn gió chuyển mùa
Thao lao chảy, bóng hình kiều mị
Khao khát dòng, ẩn giấu già nua

Dường như có một niềm thất vọng
Chìm đắm chiều cả một ngày xưa
Dòng sông nhỏ, bãi bờ lạc lõng
Lao xao trôi, cuốn gió đánh lừa

Thôi em nhé! Dặm tình nông nổi
Thong thả rơi bóng nắng cuối ngày
Còn nguyên đó dấu tình bổi hổi
Rót tràn đầy ly rượu nồng cay ...

          Lê Thanh Hùng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian