Tự tình- Mưa phố núi

TỰ TÌNH
Vía anh treo thõng cành cây
Hồn nằm chìm sâu đáy nước
Mỗi câu thơ tình trỗ ngược
Ai người hiểu được - tình nhân ?
Xót xa bởi lắm phong trần
Buồn thương ? Điệu ru rã mục ...
Trăm năm có về được cội ?
Dặm xa cánh chim ngút xa !
Nỗi sầu chừng đang bãng lãng
dập dềnh tháp cánh thiên di.
Biết mình chùn chân gối mõi.
Đò xưa bến vắng còn lì ?
Thư tình vu vơ san sẻ
Đói lòng nhặt mấy giọt thương
Đêm chùng thâu canh vắng vẻ
Ai người thấu nỗi dặm trường ?
Mưa phố núi 16092013
Vía anh treo thõng cành cây
Hồn nằm chìm sâu đáy nước
Mỗi câu thơ tình trỗ ngược
Ai người hiểu được - tình nhân ?
Xót xa bởi lắm phong trần
Buồn thương ? Điệu ru rã mục ...
Trăm năm có về được cội ?
Dặm xa cánh chim ngút xa !
Nỗi sầu chừng đang bãng lãng
dập dềnh tháp cánh thiên di.
Biết mình chùn chân gối mõi.
Đò xưa bến vắng còn lì ?
Thư tình vu vơ san sẻ
Đói lòng nhặt mấy giọt thương
Đêm chùng thâu canh vắng vẻ
Ai người thấu nỗi dặm trường ?
Mưa phố núi 16092013